Vu lan Báo hiếu

Thứ tư - 26/08/2026 12:52
Ngẩng đầu thưa với ông Xanh/Nguyện tu tâm đức phúc dành đời sau/Bông hoa cài ngực thắm màu/Nhớ thương cha mẹ tủi sầu lòng con
Vu lan Báo hiếu

Vu lan Báo hiếu

Ngẩng đầu thưa với ông Xanh/Nguyện tu tâm đức phúc dành đời sau/Bông hoa cài ngực thắm màu/Nhớ thương cha mẹ tủi sầu lòng con
Đưa vợ con đến cửa chùa

Hương hoa thơm ngát đang mùa Vu lan
Chắp tay niệm cõi Niết Bàn
Ngậm ngùi nhớ cảnh cơ hàn ngày xưa.

Mẹ cha dãi nắng dầm mưa
Miếng ăn thì thiếu dư thừa xót xa
Quanh năm mặn muối tương cà
Chiến tranh bom đạn chuyển nhà mấy nơi…

Ảnh sưu tầm
Ảnh sưu tầm

Mưu sinh con trải với đời
Tỏ lòng hiếu nghĩa nhưng Người còn đâu
Đinh ninh ghi nhớ trong đầu
Phúc phần nay phải ơn sâu sinh thành.

Ngẩng đầu thưa với ông Xanh
Nguyện tu tâm đức phúc dành đời sau
Bông hoa cài ngực thắm màu
Nhớ thương cha mẹ tủi sầu lòng con.

Tình cha nghĩa mẹ sắt son
Ngày Rằm Tháng Bảy, chúng con vào chùa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập201
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm193
  • Hôm nay28,356
  • Tháng hiện tại1,100,703
  • Tổng lượt truy cập6,558,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây